Chồng và con trai lo lắng đi tìm vợ sau khi cô đột ngột rời bỏ mà không rõ lý do.
Gần nửa tháng qua, anh Tùng (34 tuổi) từ xã Đắk Sin, huyện Đắk RLấp, Đăk Nông cùng con trai 5 tuổi đi khắp nơi để tìm vợ và con gái. Anh treo biển có hình ảnh và số điện thoại của họ trên xe Dream cũ. "Tôi chưa có manh mối gì về vợ", anh chia sẻ. Ngày 20/6, bạn Vũ Xuân Dư ở Biên Hòa đã đăng hình ảnh anh Tùng cùng con trai đứng trước một công ty ở quận 12, kèm theo bảng tìm người thân, và bức ảnh nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Anh Tùng hiện đang ở Vũng Tàu sau khi dừng chân tại TP.HCM.
HCM đã hơn 2 ngày không có tin tức gì về vợ anh Tùng. Chị Hoàng Thị Mỹ Nhàn, 26 tuổi, cùng con gái 3 tuổi đã rời bỏ nhà và không rõ lý do. Khi đó, anh Tùng đang ở Gia Lai phụ cha làm cà phê. Anh đã cố liên lạc với vợ nhưng không thành công. Gia đình vợ chỉ biết rằng chị đã đến nhà cha mẹ ruột và nói đi khám bệnh. Hai ngày sau, anh nhận được tin nhắn từ vợ thông báo về sức khỏe và không biết khi nào về. Anh Tùng cố gọi lại nhưng không được. Họ yêu nhau một năm trước khi cưới, sống ở Đắk Nông, làm nghề khác nhau và cuộc sống có lúc mâu thuẫn nhưng vẫn êm ấm.
Khoảng một tháng trước, anh Tùng và vợ đã xảy ra mâu thuẫn do vợ phàn nàn về việc chồng không có công việc ổn định. Dù có cãi vã, anh khẳng định không đánh vợ và cho rằng mâu thuẫn chưa đủ nghiêm trọng để vợ bỏ đi. Sau đó, vợ anh nhắn tin nói rằng không thể làm vợ ngoan và đề nghị anh tìm người tốt hơn. Từ ngày 9/6, anh Tùng bắt đầu đi tìm vợ và con gái, không có manh mối. Anh hỏi khắp huyện Đắk RLấp và ghé thăm các tiệm tóc, nơi vợ làm việc. Anh cũng gửi hình ảnh cho bạn bè để nhờ giúp đỡ và đã xuống Bình Phước hỏi thăm người chị của vợ. Con trai anh khóc đòi theo mẹ, nên anh cho cháu đi cùng.
Anh Tùng không tìm được vợ ở Bình Phước nên tiếp tục xuống Bình Dương để dò hỏi bạn bè của chị. Sau đó, anh xuống TP.HCM, tìm kiếm tại các cơ sở làm tóc, nhà trẻ và bến xe nhưng vẫn không có manh mối. Anh quyết định chạy xuống Vũng Tàu, nơi có bạn thân của vợ, và mang theo con trai 5 tuổi. Tuy nhiên, bạn vợ không biết gì. Dọc đường, mọi người giúp đỡ anh bằng cách cho thông tin và tiền đi đường. Hai cha con ăn uống tạm bợ và ngủ nhờ quán cà phê. Đến chiều 246, anh Tùng đã tới Đà Nẵng với chỉ 400 ngàn trong túi và chưa ăn gì cả ngày. Anh dự định sẽ tiếp tục tìm kiếm ở Phú Thọ, quê ngoại của vợ, và vẫn đi xe máy để dễ dàng nhận được sự giúp đỡ.
Ông Nguyễn Hữu Cầu, 65 tuổi, cha anh Tùng, cho biết ông không rõ nguyên nhân vợ chồng con trai mâu thuẫn, chỉ biết rằng họ ít về quê và có lần mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Khi hay tin con trai đi tìm vợ, ông khuyên Tùng ở nhà lo cho con, nhưng Tùng vẫn quyết tâm đi. Hai vợ chồng ông chỉ có thể gửi tiền giúp đỡ.
Ông Hoàng Vinh, 60 tuổi, cha chị Nhàn, cũng không biết lý do con gái bỏ đi. Ông cho biết gia đình không thể liên lạc với Nhàn, nhưng cô đã nhắn tin rằng đang làm ăn và bình an. Ông Vinh, trưởng thôn 3, xã Đắk Sin, nhận xét con rể Tùng là người hiền lành, thật thà.
Tùng có tật xấu nhậu nhẹt, thường cằn nhằn khi say nhưng không đánh vợ. Anh thường nhậu đêm, ảnh hưởng đến mọi người. Anh thừa nhận nhậu do công việc thất bại, và cuộc sống vợ chồng không dư dả vì thu nhập từ nghề sửa điện thoại không cao. Ông Vinh khuyên Tùng tập trung làm ăn để vợ về, nhưng Tùng không nghe.




Source: https://afamily.vn/vo-bo-di-khong-ly-do-chong-va-con-trai-chay-xe-may-khap-noi-di-tim-20150624070648154.chn